Cảm nhận

KIỀU NGỌC

 

Ta gặp lại mình trong chiếc lá bàng rơi

Giữa tiếc nuối ủ mầm nụ mới

Đông qua rồi!

Xuân về giăng nắng đợi

Giá băng tan, cây chuyển nhựa dâng chồi!

 

Ta gặp lại mình bên dòng sông trôi

Mới chớm đỏ phù sa vào mùa nước

Sẽ lắng đọng mỡ màu cho đất

Vạt mía, bãi ngô xanh ngút chân trời…

 

Ta gặp lại mình trong nhịp sống sinh sôi

Hàng cây non công viên xanh bén rễ

Bao gương mặt nắng sớm tràn sức trẻ

Những bàn tay nâng sức mạnh diệu kỳ!

 

Có dễ gì mỗi bước ta đi

Cứ phẳng lặng một con đường định sẵn?

Thành phố nhỏ cũng đau mình chuyển vận

Mới lớn lên từng bước thiên thần…

 

Và…

Ta gặp lại mình đêm lất phất mưa xuân

Hương hoa nào tỏa lan lặng lẽ

Đẹp lắm phút nghe tim mình đập nhẹ

Cảm nhận điều: Xuân đâu chỉ thiên nhiên…

 

                                                                         K.N

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter