Như ánh bình minh

                            Phạm Đức Toàn

 

Tôi đi theo chiều dài đất nước

Đã về đây trên bến Âu Lâu

Sóng dạt dào trườn lên phía trước

Vẳng xa xa tiếng hát hò dô.

 

Ngỡ ngàng… ánh nắng vàng đến sớm

Sức sống tràn như tuổi đôi mươi

Thành phố đẹp bên sông Hồng cuộn đỏ

Yên Bái quê mình… đích thực hay mơ?

 

Quảng trường ô bàn cờ thẳng tắp

Cờ hoa bay trong gió xuân xanh

Đường rộng mở chạy dài ngút mắt

Những nhịp cầu nối bến bờ vui.

 

Thành phố căng sức mình vươn tới

Cùng sánh vai những đô thị văn minh

Thành phố vẫn tươi xanh- sạch- đẹp

Những công trình dựng nền móng mai sau.

 

Tôi trở ra về khi màn đêm buông xuống

Phố sáng đèn lượn uốn giữa ngàn sao

Lòng xao xuyến dâng trào quá đỗi

Mấy năm xa… giọt lệ bỗng tuôn trào.

 

Quê hương giờ sáng ánh bình minh

Căng mình lên để thay da đổi mới

Như rồng vàng bay cao vút tới

Thật tự hào… Yên Bái đã sang trang.

 

                                                                        P.Đ.T

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter