Tháng Giêng

HOÀNG THỊ HẠNH


Tháng Giêng lích tích dế hát

Mướt mát sương non trên nương.

Bất ngờ ông mặt trời đỏ

Trèo núi xua tan màn sương.

Lấp ló khúc quanh bản nhỏ

Bé thơ lon ton tới trường.

Nụ cười thả hơi vào gió

Ấm cả một vùng hoa rơi!

Những cánh hoa đào rụng xuống

Để bừng lộc biếc trên tay

Biết thế mà lòng vơ vẩn

Thương những mùa hoa nhẹ rơi!

Lặng yên nghe tháng Giêng hát

Hình như hát cùng chim ca!

Hình như hát cùng thác đổ

Ở bên cánh rừng xa xa...

 

                                              H.T.H

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter