Viếng mộ Đại tướng

 NGUYỄN VĨNH TRUYỀN

 

Viếng mộ Đại tướng

 

Từ Âu Lâu thăm Đảo Yến, Vũng Chùa

Nơi vị tướng tài ba yên nghỉ

Đầu tựa núi Thanh Long, Bạch Hổ

Phía trước rạng soi ánh sáng Minh Đường.

 

Đã qua hàng trăm trận đánh lẫy lừng

Thầy dạy sử thắng kẻ thù tàn bạo nhất

Khi đã giành những chiến công hiển hách

Về lại với đời, dân dã khiêm cung.

 

Suốt cuộc đời đã vì nước vì dân

Người để lại những hào quang bất tử

Vẫn mềm mại trong muôn vàn ứng xử

Nụ cười hiền lưu lại của tiên ông.

 

Một trăm linh ba bậc đá lên lăng

Là số tuổi người anh hùng bình dị

Người thanh thản đi vào giấc ngủ

Đón gió mát quê nhà ru hát quanh năm.

 

Con đến đây thắp nén hương thơm

Trong ngày tháng Năm này vẫn còn ghi dấu

Chiến công năm xưa địa cầu chấn động

Giờ người nằm đây thanh thản giữa quê hương.

 

Lưu luyến khôn nguôi con chẳng muốn về

Muốn lưu lại hương hoa bên lối cỏ

Muốn nghe lại lời hát ru thuở nhỏ

Nơi đất thiêng Đảo Yến, Vũng Chùa.

 

                                                                      N.V.T

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter