Nụ hôn vội vàng qua hai lớp khẩu trang

                   Hồng Thanh Tâm

 (Tặng gia đình Điều dưỡng Đoàn Thị Huế)

 

Em bé hồn nhiên nào biết gì đâu

Có đồ chơi trên tay là không đòi mẹ nữa

Người đàn ông ngoái tìm bóng vợ

Xe đi rồi vẫn đứng lặng nhìn theo.

Em bé ngây thơ chưa biết gì đâu

Đất nước lâm nguy, mẹ xung phong vào chiến trường rực lửa

Em cũng là một chiến binh nhỏ bé

Để mẹ quyết tâm vững bước lên đường.

Nụ hôn vội vàng qua hai lớp khẩu trang

Chứa đầy ắp tình yêu thương của mẹ

Em chưa biết gì đâu, vì em còn thơ bé

Nhưng lịch sử đất nước mình đã có những ngày như thế, em ơi.

Để mai sau khi lớn lên rồi

Em sẽ hiểu và thêm yêu Tổ quốc

Những bình yên chúng ta có được

Đều phải đánh đổi bằng sự dũng cảm, hy sinh...

 

H.T.T

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter