Vũ Mai Oanh
Ngày tôi ở Mường LaiNhững đồi sim tím lắmTôi ngước nhìn những ngọn sim rẽ nắngNhư mặt trời nở hoa...
Bây giờ qua tuổi đôi mươi
Còn đâu xinh mãi nụ cười thanh xuân
Bây giờ trí nhớ quên dần
Ra vào quanh quẩn xa gần biết chi
Bầu bạn gặp gỡ mấy khi...
Phạm Quỳnh Loan
Bảng lảng sương
ngọt một triền quê gió
Văn Yên lạc tôi rừng khăn quàng đỏ
tôi lạc Văn Yên tuổi trăng mười tám...
Xa rồi nhớ Lục Yên châu
Hồn vương câu hát đưa dâu quan làng
Trái cam giờ đã chín vàng
Hắc Y chờ đón em sang lễ chùa...
Đào Ngọc Lan
Ngàn năm nữa đất trời vẫn thế
Xuân về lộc biếc phủ đầy cây
Hoa đào chờ Tết bừng khoe sắc
Khắp chốn cùng quê lại xum vầy...