TRỊNH THOẠI
Rực cháy bao trái tim
Dưới sắc hồng cờ Đảng
Chọn đường đi... năm tháng
Ửng nắng trời thu xanh...
NGỌC LOAN
Mùa thu này con lại về Ba Đình viếng Bác
Vang vọng lời Người Tuyên ngôn độc lập
Còn đọng lời thề…
LÝ HOÀNG CUNG
Em là ai giữa mùa hương lúa chín Quyện vào thu chiu chắt những yêu thương Má thẹn đỏ thay lời người muốn nói Đón nhau về trên phố núi chiều buông...
ĐÀO NGỌC LAN
Đất cách Trời một khoảng không thăm thẳm
Đến với nhau phải vượt cầu vồng
Bảy sắc màu ngăn giọt mưa trong
Là nỗi nhớ Trời gửi về cho Đất...
ĐOÀN ĐỨC BÌNH
Chúng tôi đi dọc miền Tây Bắc,
Theo dấu chân Vệ quốc năm nào.
Gặp tên làng, tên sông, tên núi,
Lòng hiện về ký ức xôn xao.