Chạm vào lời ru

PHẠM CÔNG BÌNH

 

Tôi yêu hai tiếng Việt Nam

Còng lưng gánh cả vạn ngàn bão giông

Anh hùng một thuở cha ông

Gừng cay muối mặn nỗi lòng đầy vơi

 

Bát cơm mẹ trộn mồ hôi

Đôi chân cha xoạc cuối trời hồng lam

Thân thương hai tiếng Việt Nam

Mái đình nghiêng phía những làn thơ bay

 

Yếm đào nghiêng chén rượu say

Lửa thiêng đêm hội vòng tay điệu xoè

Trăng nghiêng nghiêng phía đêm hè

Bờ dâu bãi mía chở che quê nghèo

 

Cò bay động sóng ao bèo

Chạm vành nôi mẹ lạc vào lời ru.

 

P.C.B

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter