Da diết một mùa hè

                             Lưu Khánh Linh

 

Cánh phượng cười giòn rực rỡ xuyến xao
Khơi lửa cháy của mùa hè khao khát
Ghé đóa môi xinh như thắp lên câu hát
Đồng cảm nối tay nâng trang chữ chạy dài

Giọt mồ hôi thấm chảy cả khuông bài
Cô vẫn gieo chữ nảy mầm sau bão
Nét bút học trò như đóa hoa tươi tắn
Sau "Cô Vy" càng nồng đượm, ấp iu

Cơn gió Lào dồn tụ đến chắt chiu
Chỉ lòng cô mãi như nguồn suối mát
Dòng thanh xuân dâng đầy trên ánh mắt
Trường học mến thương ve hòa khúc ngân vang

Lưu bút sẽ trao, chia tay sẽ đến
Giọt nhớ nhung lan thấm ướt khăn tay
Cửa sổ tâm hồn nâng niu mãi phút giây
Da diết lắm một mùa hè bỏng cháy!!!

 

                                              L.K.L

 

 

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter