Đảo xa nhớ mẹ

BÙI THỊ THẢO

 

Chắc giờ này mẹ rất nhớ con

Ở quê mình vào đông rồi mẹ nhỉ

Đảo con đứng cách mẹ ngàn hải lý

Sóng dạt dào, cuồn cuộn giữa biển khơi

 

Rất nhiều lần lòng con thấy chơi vơi

Khi nhớ quê, nhớ nhà, nhớ mẹ

Nhưng nơi ấy hãy yên lòng mẹ nhé

Dù thế nào con cũng mãi kiên trung

 

Con ở đây có sóng, gió bạn cùng

Có nắng vàng nhuộm màu da mạnh mẽ

Có trăng treo trên đỉnh đầu thỏ thẻ

Có ngàn sao cùng trực gác đêm đêm

 

Đông về rồi mẹ nhớ mặc áo thêm

Quàng khăn ấm mỗi khi trời trở gió

Đừng lo lắng cho con nơi đảo nhỏ

Bởi con vui là khi mẹ bình an

 

Ngàn lời yêu muốn đến mẹ hiền

Mong quê nhà mẹ mãi luôn mạnh khoẻ

Mái tóc mẹ đừng bạc thêm nữa nhé

Lưng thôi đau, chân không nhức lúc đêm về

 

Con nơi đây nguyện giữ vẹn câu thề

Chắc tay súng giữ biển trời Tổ quốc

Đảo là nhà, là quê hương thân thuộc

Biển là tình yêu rực cháy trái tim hồng

 

Mẹ ơi!

Nhìn về biển đâu chỉ có bão giông

Mà có cả niềm tự hào hãnh diện

Mấy nghìn năm hồn thiêng sông núi Việt

Bất khuất can trường giữ từng tấc đất yêu thương

 

Mỗi giọt mồ hôi chúng con đổ xuống thao trường

Như hạt giống gieo mầm xanh vào đất

Nuôi khát vọng và niềm tin cháy bỏng

Trường Sa- Hoàng Sa hai quần đảo nối liền

 

Mẹ cho con giọt sữa ngọt đầu tiên

Cho hình hài cho con ơn dưỡng dục

Tổ Quốc cho con đời tự do, hạnh phúc

Nợ mẹ cuộc đời con nợ Tổ quốc sự bình yên.                                                                       

    B.T.T

Các tin khác:

1-5 of 168<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter