Huyền thoại đồng bào

                              Hoàng Mai Thanh

 

Thiêng liêng hai tiếng đồng bào

Xanh câu lục bát ngọt ngào dân ca

Trăm con một bọc sinh ra

Lên rừng với mẹ- theo cha biển trời.

 

Xăm mình ngụp lặn trùng khơi

Khéo tay khai phá núi đồi dòng Thao

Uy linh Nghĩa Lĩnh vút cao

Vua Hùng mũ áo hoàng bào ngàn năm.

 

Dạy dân cày cấy chăn tằm

Thậm thình cối gạo bổng trầm làng quê

Tiếng gươm chém Cột Đá Thề

Âm vang sông núi vọng về Cổ Loa.

 

Nỏ thần đánh giặc Triệu Đà

Nghìn năm Bắc thuộc xót xa nỗi niềm

Bạch Đằng năm ấy Ngô Quyền

Đánh tan Nam Hán nhấn chìm bao quân.

 

Vua Ngô giành lại mùa xuân

Trở về thành Ốc- quây quần Cổ Loa

Đồng bào hai tiếng thiết tha

Thế gian chỉ có ngôi nhà Việt Nam.

 

Mùa thu lịch sử sang trang

Đồng bào hai tiếng ngân vang Ba Đình

Biển người tắm ánh bình minh

Lời thề Độc lập thấu tình nước non.

 

                                                                        H.M.T

 

 

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter