Nà Hẩu

LÝ HOÀNG CUNG

 

Gập ghềnh nắng

Chòng chành mưa

Nà Hẩu

Mây quyện vào núi

Núi dựa vào cây

Hương quế quyện bàn tay

Lúa xanh đỉnh trời

 

Suối Tiên trong vắt tiếng em cười

Ba tầng thác

Đại ngàn

Mênh mông

 

Khói lam chiều toả ấm bếp nhà người Mông

Mõ trâu khua vọng cửa rừng

Quen lối về bản

Bập bùng ánh lửa

Mẹ nấu canh từ quả đắng

Cha gật gù cá suối nướng ớt cay

Người Nà Hẩu chân chất

Tình Nà Hẩu tràn đầy

Rượu Nà Hẩu

Say nghiêng trời đất

 

Đêm

Sương như thác đổ

Ngực trần núi vành vạnh trăng

Lữ khách trở mình

Dế du ca bản nhạc bất hủ

Gió bổng trầm

Mơ hoa

 

Ban mai ngọt như nước lần khe núi chảy ra

Hẹn cùng Bản Tát

Vui đón Tết rừng

Quả pao

Không muốn rời tay

Giữ người ở lại…

                                                       L.H.C

Các tin khác:

1-5 of 168<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter