Sương đêm

                             Kiều Ngọc

 

Em không dối lòng mình

Những đêm đông đơn lẻ

Giọt sương dù nhỏ bé

Đọng đầy hương đất trời!

 

Mùa qua mùa, cứ trôi...

Cho vàng cây thay lá

Đã đong đầy thương nhớ

Lại khát khao đợi chờ!

 

Nắng cứ là thực, mơ

Để nụ hoa tiếc nuối

Mưa cứ là giận dỗi

Cho mặt hồ ưu tư...

 

Còn em... cứ làm thơ

Làm giọt sương thầm lặng

Em không là mưa, nắng

Em chỉ là

                 Em thôi!

               

                                  K.N

       

 

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter