• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Nhớ về Yên Bái xưa (Tặng thị xã tôi yêu)
Ngày xuất bản: 14/05/2020 3:21:49 CH

Trần Huy Hùng

 

Tôi sinh ra trên mảnh đất này                                        

Tuổi thơ đi qua                                                   

Thị xã tôi yêu

Ni nhớ vơi đầy

 

Mùa hè dòng sông Hồng nước nặng phù sa

Nhớ Bến Âu Lâu sóng v mạn phà

Đường miếu Hai Cô lập lòe hoa gạo nở

Dốc Cẩm đêm hè hoa sữa ngát hương

 

Ph Căng, hàng cây bàng bên đường xanh lá

Cây bạc hà thoang thoảng dầu thơm

Vườn hoa Nhà Kèn tiếng nhạc chiều hôm

Phố chợ Ngã Năm lô xô mái ngói

Phố Nhà Thờ tháp chuông cao vọi

Phủ rêu xanh trầm mặc giữa trời

 

Phố Giếng đỏ đường hoa phượng v

Phố Bờ Sông hàng cây đa rễ rũ buông dài

Đường Giữa hàng cây nhội tng chùm quả tím

Đợi bầy chim héc về ăn

Ph Ga hàng cây xà cừ cao xanh

Chiều buông xuống

Chim sẻ từng đàn tìm về

Kêu ríu ran vui như hội

 

Nhớ phố Gò Chùa, đền Đức Ông thấp thoáng trong cây

Đêm về hoa ngọc lan thoảng mùi ngây ngất

Phố Bách Lm, tiếng chuông chùa ai thỉnh?

phiêu diêu, ttại, thanh thoát đến vô cùng

 

Mùa đông về thị xã trong sương

Dòng sông Hồng như chiếc khăn quàng trắng

Bến Ngòi Chanh có tiếng gọi đò

Qua phố Lò Rèn ấm lửa bếp than

Chùa Ngọc Am tiếng tụng kinh ngân vang

 

Đạp xe theo từng con ph

Mùi pa tê, cà phê, ga tô thơm đến nao lòng

 

Tiếng bán hàng rong

Lạc húng lừu, xôi vò, chè đường, bánh mỳ, bánh đúc

Của ai mà nghe như gọi như mời

 

Chiến tranh, bão lụt đi qua

Thị xã nhỏ đã đổi thay cùng năm tháng

Tên phố xưa đâu mất đâu còn?

Để ký ức cứ đầy vơi theo nỗi nhớ!

Tôi yêu thị xã của tôi

Dù đi xa bốn phương trời vẫn yêu...

 

                                                                        T.H.H

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter