Lê Ngân
Miền Tây ơi biết mấy gian nan
Ta mới vừa đi đã mấy mùa kháng chiến
Chào Bảo Hà, hôm nay ta rời bến
Giữa ban ngày! Đò dọc, thuyền xuôi
Vừa mới đó, gió mưa rừng ác liệt
Đã bừng lên, lóe sáng nước sông vui
Ta ung dung ngồi trên nóc thuyền thoi
Đúng bốn ngày, sau Điện Biên giải phóng
Trong khoang thuyền, anh thương binh
nghe lòng sông lao xao cá động
Tiếng nhịp chèo, thuyền rẽ sóng về xuôi
Ơi Hồng Hà, sông đỏ thế sông ơi!
Qua cửa Ngòi Thia, lại dòng trong xanh quá
Sông lộng gió, thơm nồng mùi rơm rạ
Ngô, lau vẫy cờ
Sắn, khoai xòe lá
Tiếng gà trưa ru mượt cả ven sông
Đêm nay, thuyền có kịp về bến cuối sông không?
Để vết thương đồng đội bớt phần đau mỏi
Người lính trẻ thoáng sững sờ, bối rối
Hòa bình rồi, nào đã vội dừng chân.
L.N