Ngày xuất bản: 27/06/2023 2:16:39 SA
TƯỜNG VY
Nhà báo, cây bút, tấm lòng
Gian nan mưa nắng đục trong đời thường
Lẫn trong muôn nẻo gió sương
Những viên ngọc quý tình thương con người
Tư duy trí tuệ sáng ngời...
Ngày xuất bản: 27/06/2023 2:14:58 SA
QUANG BÁCH
Lững lờ sông gợn sóng lăn tăn
Gợi nhớ Âu Lâu một sáng xuân
Rộn rã mái chèo thuyền rẽ nước
Nhịp nhàng quang gánh mảng đưa chân...
Ngày xuất bản: 27/06/2023 2:12:59 SA
XUÂN TÌNH
Đảng ta đó
là hừng đông xua đêm dài tăm tối
Là niềm tin
son sắt tới muôn nhà
Là trái tim nuôi dòng máu bao la...
Ngày xuất bản: 27/06/2023 2:08:02 SA
TRẦN LINH
Cho tôi hẹn người một chút
Mỏi đường trần muốn dựa vai
Bình minh hôm nay đến sớm
Dường như đợi suốt đêm dài…
Ngày xuất bản: 02/06/2023 3:33:32 SA
NGUYỄN VĨNH TRUYỀN
Phượngnở hồng trên vòm lá tháng Năm
Trời xanh ngắt nhắc ta về ngày cũ
Khung cửa sổ lớp học xưa vẫn mở
Mắt ai nhìn thăm thẳm dõi phương xa...
Ngày xuất bản: 02/06/2023 3:29:39 SA
HOÀNG HỮU KIÊN
Đi bốn phương trời vẫn nhớ Văn Yên
Nhớ gió Viễn Sơn nồng nàn hương quế
Nhớ đền Đông Cuông những ngày hội, lễ
Rộn tiếng trống, khèn bay bổng tầng cao...
Ngày xuất bản: 02/06/2023 3:26:44 SA
VŨ CHẤN NAM
Cơ duyên nào để tôi được mang tên sông Thao
Dù chỉ là một khúc của dòng sông Cái (1)
Tôi đã có trên 4000 năm tuổi
Cùng với mười tám đời Vua Hùng khai mở nước Văn Lang
Tôi có những sản vật không nơi nào có được
Cá Anh Vũ tiến vua ...
Ngày xuất bản: 20/04/2023 8:17:41 SA
PHẠM CÔNG BÌNH
Tôi yêu hai tiếng Việt Nam
Còng lưng gánh cả vạn ngàn bão giông
Anh hùng một thuở cha ông
Gừng cay muối mặn nỗi lòng đầy vơi...
Ngày xuất bản: 20/04/2023 8:15:32 SA
HÀ NGỌC
Tôi muốn thắp lên ngọn nến
Tan giá hồn thiêng biên cương
Tan giá hồn cỏ cây năm bảy chín
Sừng sững mộ bia
nhạt khói thưa hương...
Ngày xuất bản: 20/04/2023 8:11:07 SA
ĐẶNG PHƯƠNG LAN
Đường cày mới trên cánh đồng cũ
Giẫm chân trong nước mà vẫn khát những hạt mưa
Ngày qua ngày, mùa lại sang mùa
Đường cày ngàn đời cứ lật qua lật lại.