Ngày xuất bản: 26/10/2023 3:19:33 SA
NGỌC CHẤN
Lạc vào đây xứ sở những miệt vườn
Những dòng sông mênh mang sóng nước
Thuyền nối bến ắp đầy hoa trái
Bao chuyến đò chở khách sang sông.
Ngày xuất bản: 26/10/2023 3:17:44 SA
LÊ VĂN LỘC
Soi ngắm lại mình
Ướp tinh khôi tình tứ
Ấp ủ say mê mặn mòi xứ sở
Lộ trình khám phá tuyệt phẩm tranh.
Ngày xuất bản: 26/10/2023 3:06:49 SA
BÙI KIM CÚC
Tôi trở về nơi ấy ngày thơ
Cánh đồng Cọn thôn Bằng Là Đại Lịch
Như xửa xưa ru tôi vào cổ tích
Nắng tinh khôi xanh mướt một vùng quê
Ngày xuất bản: 22/09/2023 2:39:45 SA
ĐINH THỊ THÚY HẰNG
Nhớ mãi mùa thu năm ấy
Yên Bái quê mình đón Bác về thăm
Biển người hô vang: Hồ Chủ tịch muôn năm!
Rừng cờ, hoa đón Cha già dân tộc...
Ngày xuất bản: 22/09/2023 2:24:37 SA
PHẠM ĐỨC TOÀN
Tháng Chín về thổn thức nhớ mênh mông
Gọi sắc xanh gửi đất trời Yên Bái
Quảng trường xưa, Bác Hồ thăm không đáy
Sáu mươi lăm năm... trong vắt bóng Người.
Ngày xuất bản: 22/09/2023 1:54:13 SA
MAI OANH
“Bài hát hết lại không hết
Hết như hết một nửa”
Mù Cang Chải như cái sừng trời
Mù Cang Chải là thung lũng bao la...
Ngày xuất bản: 22/08/2023 8:23:50 SA
AN NHU
Bảy mươi tám năm mùa thu lịch sử
Xiềng xích, nô lệ, phong kiến, thực dân
Bị đập tan dưới "sóng thần" cách mạng...
Ngày xuất bản: 22/08/2023 8:21:51 SA
ĐINH THỊ THÚY HẰNG
Chưa một lần về vùng đất Văn Yên
Sâu thẳm trong ta miền cổ tích
Miền đất tâm linh Đông Cuông, đền Nhược...
Lịch sử oai hùng... miền lễ hội “vàng xanh”...
Ngày xuất bản: 22/08/2023 8:19:07 SA
BÙI THỊ THẢO
Chắc giờ này mẹ rất nhớ con
Ở quê mình vào đông rồi mẹ nhỉ
Đảo con đứng cách mẹ ngàn hải lý
Sóng dạt dào, cuồn cuộn giữa biển khơi...
Ngày xuất bản: 22/08/2023 8:16:54 SA
LÝ HOÀNG CUNG
Gập ghềnh nắng
Chòng chành mưa
Nà Hẩu
Mây quyện vào núi...