NGỌC LOAN
Con thăm lán Nà Lừa
cũng một chiều nắng tỏa
Lán đơn sơ.
Ngày ấy nơi đây
rừng hẳn còn rậm rạp
Cơn sốt rét nào
Bác tưởng phải dừng chân
Chính ở nơi này Bác căn dặn anh Văn
- Thời cơ đến
Thà đốt cháy cả dãy Trường Sơn mà độc lập.
Đại hội Quốc dân Tân Trào
khai mạc ở đây.
Cả nước vùng lên như sóng dậy
Đập tan gông cùm giành lấy chính quyền
Ngày 2/9/1945
Tại Quảng trường Ba Đình
Bác đọc Tuyên ngôn!
Khai sinh: nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Gian khổ- khó khăn…
kể sao cho xiết
Cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp
Rồi chung tay xây dựng miền Bắc
giải phóng miền Nam
Mưu cơ tần tảo
đã làm nên thắng lợi vẻ vang
Ngày thống nhất nước nhà
là ngày vui sướng nhất.
Theo lớp người xưa
- Hài cỏ dặm xanh…
Ăn mặc nài chi gấm thêu
Đi khắp thế gian… Bác vẫn đi đôi dép cao su
Ở nhà sàn
Bác ưa thích các món ăn
đậm hương vị quê nhà đạm bạc
Trước lúc ra đi
trong tủ còn treo mấy bộ áo sờn.
Bác chỉ có ham muốn tột bậc
“Đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc
ai cũng được học hành”
Bác yêu nước, thương dân
Dân yêu kính Bác.
Ngày Bác mất trẻ già đều khóc
Đeo băng tang trên ngực
nước mắt lưng tròng
Người hiện thân tinh hoa dân tộc
Bác Hồ còn sống mãi với giang sơn.
N.L