Ngày xuất bản: 29/05/2024 9:06:58 SA
PHẠM ĐỨC TOÀN
Tôi đứng đây, đỉnh đồi A1
Lưng đồi cỏ biếc non tơ
Mây trắng đến đi để lại khung trời
Đỏ chói ngời, một chùm hoa đỏ...
Ngày xuất bản: 29/05/2024 9:05:24 SA
NGUYỄN VĨNH TRUYỀN
Năm nay ông chín mươi tuổi rồi
Ông nói mình già, lúc quên lúc nhớ
Nhưng con cháu hỏi về Điện Biên ngày ấy
Ông kể triền miên đến mấy giờ liền...
Ngày xuất bản: 29/05/2024 9:03:39 SA
NGUYỄN ĐĂNG LỘC
Vẫn ngọn gió qua cầu Mường Thanh,
Mây trắng bồng bềnh trôi trên sông Nậm Rốm.
Tiếng chim gù tan trong hương lúa sớm,
Phượng đỏ đồi A1 tháng năm...
Ngày xuất bản: 29/05/2024 9:00:27 SA
DƯƠNG NGỌC CỪ
(Phường Minh Tân, thành phố Yên Bái)
Tiệc làng mười hai tháng Giêng
Sân đình vang vọng trống chiêng rợp cờ
Điệu xoan tiếng hát à... ơ
Để hồn tôi mãi mộng mơ nhớ về...
Ngày xuất bản: 23/04/2024 2:42:12 SA
HOÀNG THỊ HẠNH
Tiếng ve trên đồi cao
Tiếng ve là khúc hát
Khao khát giành tự do
Tôi biết mình còn nợ
Những thanh xuân ngày xưa
Của cha ông để lại
Cho muôn đời tự do
Ngày xuất bản: 23/04/2024 2:40:07 SA
ĐOÀN ĐỨC BÌNH
Chỉ còn đây những ngôi Sao Đỏ,
Khắc trên những bia mộ không tên, dạn dày nắng gió,
Nối hàng dài như năm tháng chia ly.
Ai có thể biết nắm xương nào, với người mẹ ngoài kia...
và những người chị, người anh, đâu là ruột thịt?
Mỗi dòng tên chưa biết
Như chạm vào những vết thương sâu.
Ngày xuất bản: 23/04/2024 2:33:31 SA
LÊ VĂN CƯỜNG
Đâu là nơi thân anh ngã xuống
Để trở về đất mẹ ngàn năm
Anh ra đi rạng ngời lý tưởng
Đảng, Bác Hồ soi sáng con tim
Anh có nghe tiếng đồng đội xông lên
Vì chiến thắng bao anh hùng máu đổ
Chiều mùng bảy tháng năm đi vào lịch sử
Chấn động địa cầu một dân tộc hiên ngang
Ngày xuất bản: 23/04/2024 2:26:57 SA
VŨ CHẤN NAM
Một chấm nhỏ trên bản đồ Tổ quốc
Bảy mươi năm vang vọng giữa hồn tôi.
Có ai hay mảnh đất xa vời
Dòng Nậm Rốm uốn mình như dải lụa
Mùa xuân đến trắng rừng hoa ban nở
Nơi điệu xòe tình tứ gọi trăng lên.
Có ai hay mảnh đất xa vời
Mùa xuân ấy đã đi vào lịch sử
56 ngày đêm bão lửa
Quân ta đi rung chuyển cả sông rừng.
Ngày xuất bản: 26/03/2024 9:14:58 SA
PHẠM THÚY HẬU
(Trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên)
Quả pao em ném sang rồi
Xin chàng nhận lấy như lời cầu hôn
Cái thương ấp ủ vuông tròn
Bện đan sợi nhớ khi còn bên nhau
Ngày xuất bản: 26/03/2024 9:13:33 SA
TRẦN LINH
Đến một năm nỗi chờ mong cũng khác
Ánh mắt con không riêng mẹ riêng bà
Tình cảm nhỏ con nhân lên dài rộng
Thêm một người thương con mới: vợ của cha.