Dương Soái
Lại đến mùa cây chít trổ cờ hoa
Cho lũ trẻ thắc thỏm chờ ngắt ngọn
Hoa cải vàng rung rinh gọi bướm
Cây chuyển nhựa trao cành và lá lặng bay đi...
Đào Ngọc Lan
Nếu thời gian ngưng lại
Thì đâu có tuổi già
Bao nhiêu điều rắc rối
Chẳng bao giờ xảy ra...
Hoàng Thị Hạnh
Mùa xoan chín người ơi!
Xôn xao chiều nắng đỏ
Lũ chào mào nghiêng ngó
Chở nắng về trời xanh...
Kiều Ngọc
Em không dối lòng mình
Những đêm đông đơn lẻ
Giọt sương dù nhỏ bé
Đọng đầy hương đất trời...
Nguyễn Thế Chửng
Con nối cha
Bao đời cưỡi sóng ở Trường Sa
Nay tàu sự cố vào neo đảo
Dân, lính bên nhau ấm một nhà...