Trần Huy Hùng
Tôi sinh ra trên mảnh đất này
Tuổi thơ đi qua
Thị xã tôi yêu
Nỗi nhớ vơi đầy...
Hoàng Mai Thanh
Thạp đồng Đào Thịnh còn đây
Hoa văn rực rỡ đất này thuở xưa.
Trống đồng đón nắng gọi mưa
Rền vang tiếng sấm- được mùa quê ta...
Nguyễn Hồng Vinh
Nắm tay mẹ, rưng rưng:“Gắng giúp con chăm cháuBao bệnh nhân đang chờGặp bọn con cứu chữa!”...
Phan Đăng Sơn
Bạn đến chưa phố rừng Yên Bái
Gặp xôn xao nắng gió mỗi cung đường
Ngẩn ngơ giữa dốc màu ngói mới
Sơn nữ cười thùy mị thân thương...
Hoàng Thị Hạnh
Tháng ba mùa hoa xoan nở
Liu điu rụng xuống sân nhà
Lúa non ngập ngừng xanh lá
Ngoài rừng ríu rít chim ca...