Sơn tra

LÝ HOÀNG CUNG

 

Em là ai giữa mùa hương lúa chín
Quyện vào thu chiu chắt những yêu thương
Má thẹn đỏ thay lời người muốn nói
Đón nhau về trên phố núi chiều buông

Em là ai giữa chênh vênh bụi đường
Mang đại ngàn vắt lên từng góc nhỏ
Đẫm vào môi vị ngọt từ sương núi
Anh say rồi, chếnh choáng cả trong mơ

Em là ai không hẹn vẫn mong chờ
Quấn quýt bên mình, quấn quýt bên ta
Cứ bình dị như một đời bình dị
Gặp nhau rồi lưu luyến chẳng rời xa

Em là ai giữa ngàn vạn cánh hoa
Lặng lẽ xanh chồi, lặng lẽ xanh lá
Uống giọt nắng trời, dành dụm bão giông
Cạn mùa thương cho nỗi nhớ giao hòa.

                                                                        L.H.C

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter