Lãng đãng chiều cuối xuân

PHẠM QUỲNH LOAN

 

Yên Bình lưng lửng gió

Bước chân quen triền đê cỏ dại

Xuyến chi vẫn treo sương hờn dỗi

Ngô dậy thì ngọt vị phù sa

 

Tôi trở về lặng lẽ tháng ba

Nén hương lòng thắp cho người chín suối

Tượng đài trang nghiêm

Nơi 117 chiến sĩ quên mình cho thác nhảy

Cho điện xoay chiều tôm cá đầy khoang

 

Và Đại Minh bông bưởi trắng thơm hương

Lưng mẹ còng vàng rơm mùa gặt hái

Nông thôn mới bê tông đường trắng bãi

Chát mồ hôi hoa trái nở bốn mùa

 

Trắng loa kèn chạm ngõ tháng tư ơi

Núi Ngọc nghiêng soi mây sững bóng

Dãy Cao Biền lên một màu xanh thẳm

 

Xuân vắt mùa

Thác mở vòng ôm tôi.

 

                                                                 P.Q.L

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter