Hồn quê

                             Phạm Công Bình

 

Chảy trong thương nhớ bộn bề

Khát tìm một thoảng hồn quê cuối chiều

Dãi dầu bóng nắng liêu xiêu

Lúa ngô xanh giữa bao nhiêu tảo tần.

 

Ngỡ xa mà mãi như gần

Mẹ đâu? Chỉ nấm mộ phần lặng yên

Mồ hôi chát mặn còn nguyên

Nuôi con lớn vượt lên trên nỗi đời.

 

Chảy trong muôn vạn kiếp người

Khói rơm thơm với nụ cười ngày xưa

Hỏi trời: tìm lại tuổi thơ?

Như ngày có mẹ

bao giờ

còn không...!

 

                                         P.C.B

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter