Khúc hát trên đỉnh núi

LƯU KHÁNH LINH


Hoa cải vàng nở ấm trên sườn núi

Gọi thức trong em những tia nắng mùa xuân

Sương mảnh mai chơm chớp mắt thật hiền

Bình yên quá lòng em như thắm lại

 

Cây trà cổ xanh như dòng suối

Thẫm chiếc lá xinh, mát thân gốc cội cành

Rễ uống nhựa mây, gieo chất thơ vào đất

Nâng chén trà hương, thơm giọt nắng mênh mang

 

Hái gió trên non, ôm đóa đại ngàn

Tiếng khèn Mông gọi bốn mùa hoa trái

Gọi ruộng bậc thang, gọi triền mơ mận trắng

Gọi cả giấc mơ thôi ngủ những mùa đông

 

Hãy hát đi em! Hát khúc mặn nồng

Chén rượu ấy uống mềm môi em nhé

Bao chật hẹp hóa như cơn gió nhẹ

Cởi nút thư thênh, say đắm với sườn non.

 

                                                                             L.K.L

Các tin khác:

1-5 of 168<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter