Ngày về

            Phạm Quỳnh Loan

 

Bảng lảng sương

ngọt một triền quê gió

Văn Yên lạc tôi rừng khăn quàng đỏ

tôi lạc Văn Yên tuổi trăng mười tám

con đường vàng kí ức thời gian

mắt trẻ thơ tím mực nhòe trang vở

còi tàu thổi rỗng ngày xa...

 

Chiều nay

tôi đi trong heo may

em gái áo chàm mời ly trà quế

tôi nhìn em

em nhìn tôi

những quen và lạ

hạt nảy mầm năm xưa có phải?

rộ lên những ánh người...

 

Tôi đang đi hay bay trong hương trời xứ sở

một Văn Yên khát vọng vươn xa

bên những chàng trai thổi hồn cho đất

bạt ngàn cây bóc vỏ xanh mùa

 

Em lột vỏ cây hay Văn Yên lột xác

trà quế thơm trên mỗi bước quê nhà

 

                                                      P.Q.L

 

 

Các tin khác:

1-5 of 168<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter