Như xửa xưa

BÙI KIM CÚC

 

Tôi trở về nơi ấy ngày thơ

Cánh đồng Cọn thôn Bằng Là Đại Lịch

Như xửa xưa ru tôi vào cổ tích

Nắng tinh khôi xanh mướt một vùng quê

 

Chân trần đất. Áo mỏng manh. Lòng dân lành như lá

Gánh đồng làng trên đôi vai mật ong

 

Dòng ngòi Lớn nước trong cá nhảy

Dỡn đùa cùng lũ trẻ tắm tiên.

 

Như xửa xưa ít thấy mặt đồng tiền

Ai cũng như ai không thấy mình đói khổ.

 

Ngày Tết đến con trai con gái

Cùng các cụ già ném còn chơi đu

Dậu gạo nếp lá dong thơm mùa bánh.

Tiếng đuống râm ran bung hương cốm nồng nàn.

 

Bếp đỏ rực nhà nhà đón khách

Chén rượu xuân nâng mùa đi xa

 

Những bước chân em nhỏ đến trường

Hương theo gió vờn tóc tơ mềm dịu

 

Như xửa xưa mà sao mới hôm qua

Dòng ký ức trong veo thời thơ dại

Người ra đi tình yêu ở lại

Vạt nắng trên nương ướp cải hoa vàng.

 

                                                                       B.K.C

Các tin khác:

1-5 of 168<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter