Về Mường Lò cùng em

NGUYỄN THÚY MAI

 

 

Em ngơ ngác tìm anh

Giữa vòng xoè đêm nay

Mường Lò vui trong câu hát

Rượu này uống ủ men trời đất                                                            

Uống cho ửng hồng đôi má

Uống cho đôi chân không muốn về.

 

Khăn piêu trao lời thương nhớ

Dệt bằng vân núi, vân mây

Ớ… em đã thương anh rồi đấy

Ta nhớ nhau từ câu hát

Ta nhớ nhau qua điệu xoè

Về Mường Lò đi anh.

 

Về Mường Lò cùng em

Quê hương yêu mến

Róc rách suối ngàn Nậm Thia

Mùa xuân ban trắng núi đồi

Bản em nhớ công ơn Người

Trồng cây xanh khắp chân trời Miền Tây.

 

Quê hương đổi mới

Đây bản Hốc, kia bản Đêu

Nếp nồng say, nghiêng Chao Hạ

Thanh Lương đó, vui hội mùa

Hương chè Shan, thơm vấn vít.

Đường xuống chợ,

núi tiếp núi,

mây vờn mây

Mường Lò biển mây, lúa vàng sóng sánh.

 

Về đi anh, về đi anh

Về Mường Lò cùng em!…

N.T.M

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter