Ngày xuất bản: 26/03/2024 9:12:23 SA
VŨ MAI OANH
Cũng còn một khoảng dài nữa mới hết thanh xuân
Những cô gái kiên gan, ba năm làm kinh hồn giặc Pháp
Ba năm, từ Một Ngàn Chín Trăm Hai Mươi Bảy
Cô Bắc, Cô Giang trong lòng người Yên Bái
Đã hoá thanh xuân xanh khắp những nẻo đường
Ngày xuất bản: 26/03/2024 9:07:47 SA
TƯỜNG VY
Tháng Giêng nhớ Bác đọc thơ
Đêm trăng lồng lộng bến bờ nước non
Dấu chân Bác tạc lối mòn
Ra đi cứu nước giang sơn Lạc Hồng
Ngày xuất bản: 15/02/2024 1:39:06 SA
NGỌC BÁI
Có nhiều cách để ngăn giá lạnh
Khi mùa đông tràn về
Tin là nắng sẽ vơi đi rét buốt
Cây sẽ xanh quên những tái tê
Ngày xuất bản: 15/02/2024 1:32:48 SA
TƯỜNG VY
Đào phai đơm nụ đón xuân sang
Lác đác lá rơi sắc thu vàng
Phất phơ lau trắng chiều lưng núi
Gập ghềnh vó ngựa cuốn bông mây
Ngày xuất bản: 15/02/2024 1:22:41 SA
DƯƠNG SOÁI
Vậy mà heo may
Gió cuối mùa vẫn về lay rỗng lá
Cây khẳng khiu cây, cành lủi trụi
Vẽ xương xơ xao xác cả vòm trời
Ngày xuất bản: 15/02/2024 1:14:42 SA
AN NHU
Sương bay trên núi
Hạt gầy trên cây
Đôi bàn tay mế
Hứng giọt sương đầy...
Ngày xuất bản: 31/01/2024 9:05:59 SA
NGUYỄN VĨNH TRUYỀN
Thị xã của tôi ngày xưa
Tính khoảng cách không gian bằng tên cây số
Người dân tôi quen gọi nơi mình đang ở
Bằng tên riêng các xí nghiệp, cơ quan.
Ngày xuất bản: 31/01/2024 9:01:35 SA
VŨ THU HƯƠNG
Tiếng khèn ai gọi mùa xuân
Thắp lửa yêu hồi sinh trong trái tim héo úa
Bắt hồn em ra cửa…
Vấp phải bùa yêu đang hổn hển đâm chồi…
Ngày xuất bản: 31/01/2024 8:59:59 SA
PHẠM QUỲNH LOAN
Đâu hát khắp giao duyên
đâu khăn piêu áo cỏm
Mường Lò nay dậy sớm
nhà sàn xôi nếp đơm…
Ngày xuất bản: 31/01/2024 8:57:13 SA
PHẠM ĐỨC TOÀN
Rầm rập khua chuông, ngựa hý lưng đèo
Gái bản hây hây, trai hiền như đất
Sông lượn nhánh, núi xòe dáng núi
Gió dẫn đường, hoa mỏng cánh hoa bay.