Ngày xuất bản: 27/12/2023 4:00:10 SA
NGỌC CHẤN
Tôi tìm lại dòng sông như tìm lại chính mình
Những ký ức vẹn nguyên ngày ra trận
Xe pháo nối đuôi nhau kịp tới chiến trường
Những sư đoàn như thác lũ đổ về xuôi...
Ngày xuất bản: 27/12/2023 3:58:28 SA
NGUYỄN THẾ CHỬNG
Ngày chồng chết, mẹ không được khóc
Bởi làng tề ta, địch xen nhau
Mẹ mò ốc nuôi con khôn lớn
Đêm đồng chiêm con sóng bạc đầu....
Ngày xuất bản: 27/12/2023 3:56:38 SA
AN NHU
Nẻo rừng
dấu chân cũ bước mềm sỏi đá
giấu vào em cả một ước mơ
giấu từng giờ khoác vân núi vào thơ
Bản Hát Lừu gió rừng thông chờ đợi...
Ngày xuất bản: 27/12/2023 3:51:36 SA
BÙI THỊ THẢO
Trời bây giờ đã dần chuyển sang đông
Mẹ có còn khơi bếp hồng mỗi sáng
Có chờ con mỗi khi chiều chạng vạng
Đêm- ngỡ bước con về khi nghe tiếng lá rơi...
Ngày xuất bản: 22/11/2023 3:11:21 SA
LÊ NGÂN
Qua đèo Át, vượt núi cao
Bến Lăn, Yên Thế tìm vào trường xưa
Cành cao bồ kết đung đưa
Cọ già mấy khóm, vầu thưa mấy hàng...
Ngày xuất bản: 22/11/2023 3:10:15 SA
LÊ VĂN CƯỜNG
Thăm cô chủ nhiệm chiều mưa
Mái tranh, ngõ nhỏ, hàng dừa bé xinh
Phấn dùng viết bảng trắng tinh
Nhìn lên màu tóc cô hình thời gian...
Ngày xuất bản: 22/11/2023 3:06:32 SA
NGUYỄN VĨNH TRUYỀN
Ta đã về tìm lại ngày xưa
Tuổi thơ êm đềm trong miền ký ức
Làng quê bây giờ đổi khác
Đường bê tông, cây cối thưa dần.
Ngày xuất bản: 22/11/2023 2:55:34 SA
VŨ MAI OANH
Nào vút lên!
Nào vút lên!
Tiếng sáo này em ơi
Cho lưng trời hoa đào...
Ngày xuất bản: 26/10/2023 3:19:33 SA
NGỌC CHẤN
Lạc vào đây xứ sở những miệt vườn
Những dòng sông mênh mang sóng nước
Thuyền nối bến ắp đầy hoa trái
Bao chuyến đò chở khách sang sông.
Ngày xuất bản: 26/10/2023 3:17:44 SA
LÊ VĂN LỘC
Soi ngắm lại mình
Ướp tinh khôi tình tứ
Ấp ủ say mê mặn mòi xứ sở
Lộ trình khám phá tuyệt phẩm tranh.