Ngày xuất bản: 25/05/2025 1:31:06 CH
NGỌC LOAN
Con thăm lán Nà Lừa
cũng một chiều nắng tỏa
Lán đơn sơ.
Ngày ấy nơi đây
rừng hẳn còn rậm rạp...
Ngày xuất bản: 25/05/2025 1:29:23 CH
NGUYỄN THẾ CHỬNG
Sáng rực mặt trời tan tăm tối,
Đón ban mai. Biển sóng dạt dào.
Không mặt trời đời sao trụ nổi?
Đói rét liên miên, xanh đến lõi tế bào...
Ngày xuất bản: 25/05/2025 1:21:13 CH
NGUYỄN ĐỨC LONG
Em về bên ấy mưa rơi
Nửa vầng trăng ướt, một đời phiêu du
Nụ hôn khuya, đẫm sương mù
Dòng sông Chảy cuộn tình thu ngỡ ngàng...
Ngày xuất bản: 25/05/2025 1:06:29 CH
PHẠM CÔNG BÌNH
Nếu không có mẹ ru ta
Chắc rằng tất cả đã già từ lâu
Mẹ ru từ lúc chôn rau
Theo ta đi suốt dãi dầu thời gian...
Ngày xuất bản: 30/04/2025 3:08:19 CH
DƯƠNG SOÁI
Anh ở Lào Cai
Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt
Tháng Hai, mùa này con nước
Lắng phù sa in bóng đôi bờ
Biết là em năm ngóng, tháng chờ
Ngày xuất bản: 30/04/2025 3:04:27 CH
LÊ ANH QUỐC
Bên thềm
Có chiếc dây phơi
Căng mình ra
Dưới nắng trời
Chói chang.
Ngày xuất bản: 30/04/2025 2:42:16 CH
NGỌC BÁI
Cả đời tôi lặn lội kiếm tìm
Tôi chưa khôn hơn những điều tôi đã dại
Ngắt bông hoa với nửa phần ưu ái...
Ngày xuất bản: 24/03/2025 1:47:19 SA
DƯƠNG SOÁI
Trước kỳ đại hội ta vẫn thường làm
Cộng tuổi trẻ, già chia lấy tuổi đảng viên
Số trung bình thành tuổi Chi bộ, Đảng bộ
Tuổi Chấp hành, Thường vụ, Ủy viên...
Ngày xuất bản: 24/03/2025 1:45:48 SA
PHẠM CÔNG BÌNH
Thuyền tình chưa cập bến ai
Mới xuân đã hết tháng hai mất rồi
Cây thi tách vỏ đâm chồi
Hoa thi bung lụa đất trời nắng non...
Ngày xuất bản: 24/03/2025 1:42:54 SA
ĐẶNG PHƯƠNG LAN
Bản Dao mù sương quấn chặt lấy người
Tôi hoang sơ bên núi hoang sơ
Thổ cẩm quyến rũ bàn chân bước
Sắc lam chàm thành duyên nợ câu thơ...