Ngày xuất bản: 01/08/2024 9:02:23 SA
PHẠM CÔNG BÌNH
Nắng về trải thắm tháng ba
Em nghiêng nón đợi tình ca đầu đời
Mộc miên rực rỡ mây trời
Hanh hao cái nắng vàng rơi đầy đồng...
Ngày xuất bản: 01/08/2024 9:00:19 SA
NGUYỄN THÚY MAI
Thương nhau nghe câu pí
Qua đỉnh núi mờ sương
Tiếng trầm rơi xuống suối
Đàn cá quên đớp mồi...
Ngày xuất bản: 01/08/2024 8:58:32 SA
TRẦN LINH
Ta giờ không tới nữa
Em ngồi vắn sợi sương
Thu dệt thành chiếc áo
Vai em ướt mà thương...
Ngày xuất bản: 26/07/2024 7:55:01 SA
KHÁNH LINH
Ngày xuất bản: 03/07/2024 2:00:51 SA
ĐÀO NGỌC LAN
Đừng buồn nhé ngày mai rời nhiệm sở
Dẫu nơi đây gắn bó đã lâu rồi
Năm tháng trôi qua, gần trọn cuộc đời
Ta đã tận tâm, quên mình cho sự nghiệp...
Ngày xuất bản: 03/07/2024 1:59:24 SA
NGỌC BÁI
Cả đời tôi lặn lội kiếm tìm
Tôi chưa khôn hơn những điều tôi đã dại
Ngắt bông hoa với nửa phần ưu ái...
Ngày xuất bản: 03/07/2024 1:58:02 SA
DƯƠNG SOÁI
Những đêm em hát ru con
Là đêm anh lại trở nghiêng đón lời
Ầu ơ... con ngủ ngoan rồi
Phải em còn vỗ tiếng đời xa xăm?...
Ngày xuất bản: 03/07/2024 1:39:00 SA
NGUYỄN THẾ CHỬNG
Tìm về tiếng võng bờ tre
Nhọc nhằn tan trước nắng hè chói chang
Võng đay sợi trắng sợi vàng
Cót cà cót két cô nàng đánh đưa.
Ngày xuất bản: 29/05/2024 9:06:58 SA
PHẠM ĐỨC TOÀN
Tôi đứng đây, đỉnh đồi A1
Lưng đồi cỏ biếc non tơ
Mây trắng đến đi để lại khung trời
Đỏ chói ngời, một chùm hoa đỏ...
Ngày xuất bản: 29/05/2024 9:05:24 SA
NGUYỄN VĨNH TRUYỀN
Năm nay ông chín mươi tuổi rồi
Ông nói mình già, lúc quên lúc nhớ
Nhưng con cháu hỏi về Điện Biên ngày ấy
Ông kể triền miên đến mấy giờ liền...