Vũ Chấn Nam
Chúng ta đi trên đường lớn sáng mai nay
Hào quang tỏa trên mặt người chiến thắng
Chúng ta đi như dòng sông cuộn sóng
Chúng ta đi qua xiềng gông đạn bom mưa nắng
Âm vang tiếng nhạc trầm hùng
“Vầng trời đông…”
Tiếng hát dội mênh mông
Hội trường lớn trang nghiêm đèn hoa rực rỡ
Phần phật tung bay ngọn cờ Liềm Búa
Tượng Bác Hồ đôn hậu ngắm đàn con
Những cặp mắt mang tình dân chan chứa
Những con người dân gửi trọn yêu tin
Ta gặp nơi đây những mái đầu nhuốm bạc
Lăn lộn vùng địch hậu năm xưa
Đồng chí bí thư trên làng Mông heo hút
Lo cho dân từng lon muối, chiếc bừa
Ta gặp nơi đây những anh hùng huân chương trước ngực
Dấu chân in khắp các chiến trường
Ba mươi năm bền gan đánh giặc
Một hòn đá Trường Sơn cha gối ngủ cùng con
Ta gặp nơi đây những bàn tay sạn chai vật lộn
với đồng chua hạn úng
Mồ hôi tuôn trên bờ thửa bờ vùng
Những gương mặt bão dông còn hằn trên nếp trán
Mấy nghìn đêm bom réo ngang đầu
Chi bộ họp mở ra nhiều phương án
Cho trăm ngàn trận đánh nối theo nhau
Ta gặp nơi đây những đồ án, quy trình quy hoạch
Những bộ óc giầu lòng tin khoa học
Những tâm hồn khao khát được đi xa
Dung Quất, Chân Mây, Phú Mỹ, Kỳ Hà…
Ta gặp nơi đây những gì sâu thẳm nhất
Hoài bão cha ông, khát vọng bao đời
Mùa gặt lớn đang chờ bao con gặt
Mỗi hạt vàng lấp lánh một trang vui.
V.C.N