LÝ HOÀNG CUNG
Gập ghềnh nắng
Chòng chành mưa
Nà Hẩu
Mây quyện vào núi...
HOÀNG THỊ HẠNH
Nhà giàn chênh chao giữa biển Đông đầy gió
Anh vững vàng tay súng giữa trời mây!
Chúng tôi đứng đây mắt nhạt nhoà trong nắng đỏ
"Hát cùng anh người chiến sĩ biên cương
NGUYỄN THẾ CHỬNG
Tà Cơn địch phản công điên loạn
Đêm ngày bom hủy diệt con đường
Bao ngày sống nhờ nước suối
Gặp ngọn rau rừng mắt sáng bừng.
HỒNG THANH TÂM
60 năm tròn- từ ngày ấy, anh đi
Mang theo câu khắp yêu thương trong hành trang người lính
Ánh mắt mẹ già phút chia tay bịn rịn
Cánh đồng Mường Lò lúa trổ vàng thơm...
ĐÀO NGỌC LAN
Có những ngày hè nơi phương trời xa
Em đã đến, ngỡ ngàng trong mới lạ
Bầu trời anh, nắng tràn lên sắc lá
Gió vô tình làm rối tóc em bay...