Cây cối ngày mưa Như tôi trong ngày nắng gắt Chầm chậm sống Đời ngắn Ngày dài...
Trên đỉnh Púng Luông
Ngan ngát màu xanh của những cây thông
Tuổi xuân của cha là những cánh rừng
Và những giọt mồ hôi thấm vào thân cây thẳng tắp...
HOÀNG HÀ
Lặn lội gió sương đi khắp nẻo đường
Lúc sớm lúc khuya việc riêng gác lại
Những bài báo chân thực, tin nóng hổi
Báo vẫn ra đều vào mỗi sớm mai...
Trong tươi mới đất trở mình thai nghén
Những hạt mầm cựa khẽ lớn tinh khôi
Uống giọt sương, giọt nắng thơm như mật
Lớn từng ngày trong ánh mắt mẹ cười...
Bất chợt gặp câu hát cũ
Ai bỏ quên
bên sông Chảy chiều tà
Khi ánh chiều đỏ rục phù sa
Anh chảy vào ta
một dòng xanh biếc…