NGỌC CHẤN
Qua cửa sổ máy bay
Tôi ngắm nhìn Phú Quốc
Bức tranh thiên nhiên hiện lên từ đất
Biển xanh, cát trắng, nắng vàng
Mặt đất mênh mang...
Đất lành xanh mát tán cây
Căng Đồn Nghĩa Lộ nơi này nhớ thương
Anh hùng chiến sĩ kiên cường
Máu hồng nhuốm đỏ chiến trường đạn bom
PHẠM QUỲNH LOAN
Ba tầng thác
bảy tầng trời
gió hay linh hồn lẩn quất...
LÊ VĂN CƯỜNG
Mưa bay đường Nguyễn Khắc Nhu
Thấy Yên Bái nhẹ thấy thu bộn bề
Thấy bàng rụng lá vỉa hè
Thấy người quét lá chổi tre âm thầm...
Yên Bái quê hương miền Tây Bắc
Núi rừng xanh một thuở chiến khu
Phá Căng* giặc diệt đồn Nghĩa Lộ
Tình dân quân bộ đội Cụ Hồ...