Điệp khúc xuân

NGỌC BÁI

 

Không đếm được lá mùa đông rụng

trên những nẻo đường rét mướt đã đi qua

con sông đổ không tiếc mình ra biển

siết trong lòng nỗi nhung nhớ phù sa

 

Không đếm được bước chân để lại

những bến bờ sỏi cát biết về đâu

hoa đã nở dáng cây vẫn thế

bao phù vân mướt mát trên đầu

 

Được là nước tưới nhuần cho đất

những giọt thơm đồng nội chưa nguôi

cùng với những loài hoa nồng thắm nhất

lặng hiến mình mưa gió thản nhiên trôi

 

Rong ruổi thời gian điệp khúc đời người

chợt một sớm chứa chan hoa đào nở

nghe chói lói chim hót ngoài cửa sổ

cây mùa xuân thanh thản nhú chòi non.

 

                                                                         N.B

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter