Ngày xuất bản: 26/10/2021 2:15:15 CH
Dương Soái
Đâu chỉ đắm say bức tranh Cao Phạ bờ tô nét vẽ
Đâu chỉ ngất ngây mâm vàng hương tỏa
Ngai ruộng bậc thang núi dâng thảm lúa
Vàng La Pán Tẩn, vàng Chế Cu Nha...
Ngày xuất bản: 26/10/2021 2:05:12 CH
Hồng Thanh Tâm
Tôi thấy nhiều điều sau ánh mắt bé thơ:
Sự dũng cảm của cha
Sự hy sinh của mẹ...
Trước phút chia tay, dặn lòng không ai rơi lệ
Tổ quốc gọi tên, Yên Bái sẵn sàng...
Ngày xuất bản: 26/10/2021 2:01:37 CH
Vũ Thu Hương
Đừng hỏi em có nhớ anh không?
Sau bao ngày xa nhà làm nhiệm vụ
Đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ
Em lặng mình... nghe tim quặn... nhói đau...
Ngày xuất bản: 21/09/2021 2:07:01 SA
Vũ Mai Oanh
Cây tóc ngắn
Lá đã quét đi cả một mùa phía sau
Đem nỗi buồn se lại
Ngang lưng trời....
Ngày xuất bản: 21/09/2021 2:03:53 SA
Phạm Đức Toàn
Biển xanh sóng vỗ chập chờn
Lòng ta tựa áng, hoàng hôn vỗ về
Đêm buồn ngồi nhớ chân quê
Xa nhau ai cứ, nhớ về bóng xưa...
Ngày xuất bản: 21/09/2021 1:51:07 SA
Vũ Chấn Nam
Khi mặt trời xòe nan quạt đỏ
Hoa cúc rừng thơm ngát đỉnh đèo De
Đến rồi lố! Bàn tay ông ké chỉ
Con lặng nhìn chiếc lán vẻ hoang sơ...
Ngày xuất bản: 21/09/2021 1:48:04 SA
Lý Hoàng Cung
Đôi khi mưa bỗng dưng buồn
Rơi đôi hạt đã chạnh lòng mái hiên
Đôi khi chợt nhớ liên miên
Đôi khi lại thấy như miền hoang sơ...
Ngày xuất bản: 27/08/2021 2:31:47 SA
Nguyễn Thu Hương
Sông Hồng mang âm hưởng của thời gian
Đã chứng kiến bao thăng trầm thời đại
Lay động bóng đoàn quân cách mạng
Thuở lầm than tìm hai chữ “Hòa bình”...
Ngày xuất bản: 27/08/2021 2:28:01 SA
Đặng Ngọc Thông
Đồng đội ơi!
Bốn sáu năm rồi...
Tưởng máu mình ở chiến trường đông lại
Ai ngờ nay vẫn còn hồng mãi...
Ngày xuất bản: 17/08/2021 7:51:51 SA
Vũ Thúy
Trận cuồng phong dịch bệnh
Bác sĩ phục kích tuyến đầu
Bộ đội công an thức trắng đêm thâu
Ngăn chặn vượt biên... tìm F0, F1...