Ngày xuất bản: 21/01/2022 1:35:42 CH
Hoàng Thị Hạnh
Bất chợt gặp mùa xoan chín
Ở mãi lưng trời Hoàng Liên
Tớ dày bung hoa rực rỡ
Tìm xuân. Hay xuân đang tìm...
Ngày xuất bản: 21/01/2022 1:32:45 CH
Nguyễn Thế Chửng
Sáng rực mặt trời tan tăm tối
Đón ban mai. Biển sóng dạt dào.
Không mặt trời đời sao trụ nổi?
Đói rét liên miên. Xanh đến lõi tế bào...
Ngày xuất bản: 21/01/2022 1:28:18 CH
Hồng Thanh Tâm
Những khuôn mặt hằn vết khẩu trang
Người ướt sũng mồ hôi trong bộ đồ bảo hộ
Khi khoác lên người, "không còn tên riêng nữa",
vì đã chung một sứ mệnh giống nhau...
Ngày xuất bản: 21/01/2022 1:25:41 CH
Đăng Lộc
Đảo mùa này cây đâm chồi nảy lộc,
Mươn mướt xanh- Vườn rau nhà dàn.
Cư dân đảo vào mùa hối hả,
Đánh cá, nuôi tôm... trẻ cắp sách tới trường...
Ngày xuất bản: 25/11/2021 1:06:15 CH
Vũ Thúy
Tháng tám về con phố cứ thênh thang
Ngủ vùi mãi trong nỗi buồn sâu thẳm
Dây chằng chịt vòng kim cô giãn cách
Ngậm ngùi công viên ghế đá nằm im...
Ngày xuất bản: 25/11/2021 1:02:45 CH
Hoàng Hạnh
Tháng mười quê mình lúa chín
Mùa ong bay đầy trên nương
Mùa cá ngược dòng đẻ trứng
Quả xoan vàng treo lưng trời...
Ngày xuất bản: 25/11/2021 1:00:29 CH
Dương Soái
Chuyện xưa kể rằng
Làng Mông trên núi cao
Mùa khô, nước không ở lại
Chỉ còn cây chết đứng chơ vơ...
Ngày xuất bản: 25/11/2021 12:56:47 CH
Nguyễn Đức Phương
Sao nọong bên khung cửi
Đan nỗi nhớ vào từng sợi chỉ
Mỗi nét hoa văn là một niềm trăn trở
Gửi gắm cả con tim khát khao...
Ngày xuất bản: 26/10/2021 2:23:45 CH
Lê Văn Lộc
Yên Bái đây rồi!
Bên vùng đồi, bên trập trùng miền biên ải
Lại nghe nói Yên Bái mình xa ngái
Có ngại gì heo hút chân mây...
Ngày xuất bản: 26/10/2021 2:19:37 CH
Hoàng Việt Quân
Yên Bái
Một thời leo teo người
Chỉ đông mấy phố ngoài ga
Dãy bờ sông chạy dài qua chợ...