Bùi Thị Thủy
Hạ vẫn còn thao thức mãi bên song
Thương người xa phượng cháy lòng khao khát
Bài hát cũ chưa một lần được hát
Đã im lìm
Từng nốt nhạc rụng rơi
Ánh hoàng hôn trải tím ngắt khung trời
Ve râm ran như nói lời từ tạ
Ngày xanh ơi sao trôi đi vội vã
Để sân trường những phiến lá ngủ quên
Gốc cây nào còn khắc một cái tên
Cận ngày thi bảng dày thêm bụi phấn
Trải mưa nắng, thu qua đông mấy bận
Biết người còn vương vấn kỷ niệm xưa?
Hạ đến rồi
Xao xác những cơn mưa
Hàng me xanh thuở đón đưa vẫn đấy
Người biền biệt nên nào đâu có thấy
Ta thẫn thờ bước qua mấy mùa thương.
B.T.T