Thế Quynh
Chiến tranh đi qua lâu rồi
Mẹ già đã mất, chị ngồi trông anh
Tro thời gian trắng tóc xanh
Se từng sợi nhớ vá lành thương đau...
Đoàn Đúc Bình
Chưa bảy mươi. Thôi! Cũng gọi là già.
Người bạn lính hôm qua vừa nằm xuống.
Bên quan tài không cây gậy chống,
Vật vờ một bóng khăn xô...
Lưu Khánh Linh
Ước ao là chiếc láBé nhỏ và mong manhKhao khát ngắm trời xanhCho cuộng cành tươi thắm...
Trịnh Thoại
Rực cháy bao trái tim
Dưới sắc hồng cờ Đảng
Chọn đường đi... năm tháng
Ửng nắng trời thu xanh...
Hoàng Mai Thanh
Nguyện làm than cháy hết mình
Tôi đi theo Đảng quang vinh suốt dời
Năm mươi tuổi Đảng trong tôi
Tấm huy hiệu đỏ sáng ngời Đảng trao...