Vũ Chấn Nam
Khi mặt trời xòe nan quạt đỏ
Hoa cúc rừng thơm ngát đỉnh đèo De
- Đến rồi lố! Bàn tay ông ké chỉ
Con lặng nhìn chiếc lán vẻ hoang sơ...
Thanh Lâm
Em chưa một lần đến được Trường Sa
Nhưng Trường Sa trong tim em hằng nhớ
Vùng biển trời có tình yêu em cháy bỏng
Ký ức hôm nào còn vương trái bàng vuông...
Phạm Đức Toàn
Tôi đi theo chiều dài đất nước
Đã về đây trên bến Âu Lâu
Sóng dạt dào trườn lên phía trước
Vẳng xa xa tiếng hát hò dô...
Phạm Công Bình
Mắt ai nửa nói nửa cười
Nửa neo con sóng thuyền trôi bóng chìm
Nửa trong đáy nước lặng im
Để ai cố mở cố tìm... thấy đâu...
Lê Văn Cường
Tàu ra khơi gập ghềnh bao sóng gió
Những thân tàu nhẹ lướt giữa đại dương
Biển Đông xanh trập trùng nơi bão tố
Bến đợi tàu cho tôm cá đầy khoang...