Bùi Thị Kim Cúc
Thuở ấu thơ tôi theo mẹ ra đồng
Ruộng chằm thụt ngang người bò cấy
Cái bừa cao con trâu vùng vẫy
Kéo phăng tôi cô bé lên mười...
Lưu Khánh Linh
Màu xuân trên lá biếcNảy mầm nhung yêu thươngChồi non dâng nhựa sốngTrào dâng nguồn suối hương...
Nguyễn Thế Chửng
Vạt cỏ cháy bên đường xanh biếc lại
Mưa xuân bay háo hức bước chân trần
Hoa mở hội tưng bừng hương ngát,
Sắc đào mai ngọt lịm mưa xuân...
Ngọc Chấn
Tháng chạp ẩn mình trong vòm cổ thụ
Bỗng trổ mầm le lói ban mai
Đêm sương muối chớm ngày se lạnh
Hoa trắng rừng, cọ lại xòe ô...
NGUYỄN VĨNH TRUYỀN
Mỗi sáng mai thức dậy
Thấy đời thêm một ngày
Trời đất thêm một khắc
Ngẫm có bao điều hay.