Ngày xuất bản: 24/03/2025 1:26:03 SA
Xuân em
Nghe con gió thổi sang mùa
Mang cơn mưa lạ giỡn đùa xuân sang
Mặt trời ươm hạt nắng vàng
Đất bung níu cỏ xanh đang dậy thì…
Ngày xuất bản: 23/01/2025 5:06:46 SA
NGỌC BÁI
Không đếm được lá mùa đông rụng
trên những nẻo đường rét mướt đã đi qua
con sông đổ không tiếc mình ra biển
siết trong lòng nỗi nhung nhớ phù sa...
Ngày xuất bản: 23/01/2025 5:03:57 SA
VI HOÀNG
Mùa thu đi rồi không trở lại
Chỉ còn những lá vàng dưới chân
Cô gái
Lắng nghe mùa xuân đang đến gần...
Ngày xuất bản: 23/01/2025 5:00:23 SA
VŨ CHẤN NAM
Núi đã giăng thành
Sông đã cạn dòng
Mùa xuân đi qua
Cây ngoài tầm với...
Ngày xuất bản: 23/01/2025 4:57:26 SA
KIỀU NGỌC
Ta gặp lại mình trong chiếc lá bàng rơi
Giữa tiếc nuối ủ mầm nụ mới
Đông qua rồi!
Xuân về giăng nắng đợi
Giá băng tan, cây chuyển nhựa dâng chồi!...
Ngày xuất bản: 23/01/2025 4:50:20 SA
PHẠM QUỲNH LOAN
Yên Bình lưng lửng gió
Bước chân quen triền đê cỏ dại
Xuyến chi vẫn treo sương hờn dỗi
Ngô dậy thì ngọt vị phù sa...
Ngày xuất bản: 24/12/2024 3:31:31 SA
NGỌC BÁI
Hát thầm một khúc dân ca
Từ làng quê nhỏ mở ra chân trời
Mặc cho bom lửa một thời
Mặc cho giông gió bời bời bủa vây...
Ngày xuất bản: 24/12/2024 3:30:02 SA
VŨ MAI OANH
“Úp bàn tay thành hình muôn sắc
Ngửa bàn tay thành hoa muôn màu”
Cây lanh đã trổ hoa xanh
Thân lanh đã xòe thành cụm...
Ngày xuất bản: 24/12/2024 3:27:40 SA
PHẠM CÔNG BÌNH
Rồi một ngày ta chậm rãi bước đi
Buông bỏ bớt những gì không cần thiết
Tự hỏi làm gì để vui khi ngoài kia mải miết
Buồn cánh hoa rơi và nắng nhạt bên thềm...
Ngày xuất bản: 24/12/2024 3:20:22 SA
THANH TỬU
Ới! Ơ hới! Ơ hới! Ơ hới!
Àm nái mé(1) ới! Àm nái mé ơi…