Nguyễn Thu Hương
Mùa thu cơn gió thoảng
Rắc một nhành hoa lan
Sen cuối mùa mắt ngủ
Bông trong ao bẽ bàng
Xạc xào chim về phố
Khắc khoải hoài trong cây
Hạ dắt thu bảng lảng
Băng ngang những cánh đồng
Tìm em sao không thấy
Mắt bưởi vườn vàng hoe
Cơn mưa xòe tay đón
Lúa uốn vòng chân mây
Cây dâng ngọt cho đời
Trả công em khuya sớm
Thương vai mẹ gánh gồng
Cho anh giờ khôn lớn
Anh rời xa phố nhỏ
Nhớ em chiều nôn nao
Xạc xào chim về phố
Rộn ràng trong vòm cây
Chỉ thấy vườn trĩu quả
Và mùa vàng đầy sân
Anh lỡ đường thành phố
Ngã vào lòng quê thơm!
N.T.H