Ngày xuất bản: 17/10/2022 8:35:11 SA
PHẠM ĐỨC TOÀN
Dốc khuất vào dáng núi
Đường ngoằn ngoèo trong mây
Râm ran câu hát đợi
Chiều loang gió heo may
Ngày xuất bản: 17/10/2022 8:33:57 SA
NGỌC CHẤN
Dốc ngược thời gian lên Trạm Tấu
Con đường vắt ngang núi
Suối sâu đá dựng
Lưng trời mây bay
Túc Đán đêm nay
Ngày xuất bản: 17/10/2022 8:32:37 SA
NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG
Thác Bà mùa thu
Nước mênh mang tràn khắp thung sâu
Lăn tăn sóng vẽ mặt hồ xanh bóng núi
Coóng dung tự tình Ngòi Tu mời gọi
Theo bóng hình sơn nữ ghé Vũ Linh
Ngày xuất bản: 12/10/2022 1:01:43 SA
NGUYỄN THỊ TỐ THANH
Suối Giàng em lên giữa tháng
Trăng rằm như một với tay
Trời nghiêng nghiêng trên đỉnh dốc
Đợi ai mà trăng đắm say
Ngày xuất bản: 12/10/2022 1:00:29 SA
NGUYỄN VĨNH TRUYỀN
Mùa qua mùa lễ hội vùng cao
Đất Mường Lò ong đang tìm mật
Ruộng lúa chín hương thơm ngây ngất
Chè Suối Giàng vị chát đã đậm xanh.
Ngày xuất bản: 12/10/2022 12:59:04 SA
LÝ HOÀNG CUNG
Tôi yêu Mù Cang Chải
Ruộng bậc thang lên cao
Lúa vàng trong mê mải
Mây bay lẫn cánh đào
Ngày xuất bản: 12/10/2022 12:56:41 SA
Ta thu hoạch cánh đồng hoang
Thả vào quá khứ
Xót xa nhớ cái thời cỏ dại
Miên man...
Ngày xuất bản: 29/08/2022 2:58:03 SA
HIỀN LƯƠNG
Dẫn tôi đi em gái nhỏ Tân Trào
Áo chàm xanh như ngày xưa mế mặc
Kể lịch sử giọng thương đến thế
Nghe em mà lòng cứ rưng rưng...
Ngày xuất bản: 29/08/2022 2:46:06 SA
NGUYỄN THÚY MAI
Em ngơ ngác tìm anh
Giữa vòng xoè đêm nay
Mường Lò vui trong câu hát
Rượu này uống ủ men trời đất
Uống cho ửng hồng đôi má
Uống cho đôi chân không muốn về.
Ngày xuất bản: 29/08/2022 2:42:34 SA
VŨ THU HƯƠNG
Đi bên anh giữa mùa phượng nở
Thành phố trong xanh tới lạ kì.
Chiều phố núi trở nên huyền bí
Như những điều anh chưa muốn nói ra.