Hà Ngọc
Chị viết về một lần bước qua sương
Bước qua con dế buồn vùi đầu vào kẽ đất
Về tháng ba kéo dải phùn mưa lất phất
Tiễn bông hoa gạo vu quy
Chị viết về một lần nữa bước chân đi
Về con đò mục mình đợi chờ nơi cuối bãi
Về đám sậy rạp vàng và tiếng Cuốc xô sập chiều mê mải
Rét Nàng Bân cào xước mái tranh nghèo...
Đi qua thương yêu
Chị viết về con dế rạc lòng hát bài ca hành khất
Chị quỳ lạy người mẹ chồng
đã bao bận hái hoa bưởi gội đầu cho chị trong ánh trăng tơ thơm ngát
Đi theo bầy đom đóm thắp đèn...
Đêm ấy
Con đò trút hơi thở cuối cùng vào ánh trăng nghiêng
Hoa bưởi tháng ba rối vườn tan tác trắng...
H.N