Ngày xuất bản: 20/01/2023 8:03:31 SA
PHẠM ĐỨC TOÀN
Anh viết bài thơ chào xuân Quý Mão
Gửi yêu thương cho kẻ đợi người chờ
Đất gửi tình, để cây ươm trái ngọt
Sắc trời tô, ấm áp giọt u sầu.
Ngày xuất bản: 20/01/2023 8:01:38 SA
VI HOÀNG
Em- Mùa xuân
Mùa đông mây mù lạnh lẽo
Nơi nào cũng thấy sương rơi
Chỉ cần có một cánh én
Bay qua ấm cả bầu trời...
Ngày xuất bản: 20/01/2023 7:48:09 SA
VŨ MAI OANH
Mí mủa(*) ơi!
Cái đầu người Mông nghĩ gì
Cái tay người Mông làm thế
Cái đầu người Mông nghĩ thế...
Ngày xuất bản: 21/11/2022 2:48:58 SA
NGUYỄN ĐỨC LONG
Em về nơi ấy chiều thu
Hồn anh như có sương mù giăng xanh...
Em từ biệt mẹ và anh
Phồn hoa cách biệt, thị thành xa xôi.
Ngày xuất bản: 21/11/2022 2:44:53 SA
VI THỊ DUNG
Ô kìa, khèn ai dưới núi
Dốc dài vươn bước chân em
Nhạc lòng đung đưa nếp váy
Áo hoa ôm ngực căng đầy...
Ngày xuất bản: 21/11/2022 2:42:16 SA
TƯỜNG VY
Qua đèo vượt dốc đến đây
Mường Lò lúa chín vương đầy tiếng chim
Xa nhau ta mãi đi tìm
Mùa yêu ban trắng, trái tim lời thề...
Ngày xuất bản: 21/11/2022 2:40:10 SA
LÊ VĂN LỘC
Yên Bái đây rồi!
Bên vùng đồi, bên chập trùng miền biên ải
Lại nghe nói Yên Bái mình xa ngái
Có ngại gì heo hút chân mây...
Ngày xuất bản: 17/10/2022 8:36:48 SA
TRỊNH THOẠI
Mùa về khoe sắc nắng
Trắng rừng nở hoa ban
Màn đại xòe áo cỏm
Khăn piêu loáng đêm trăng
Ngày xuất bản: 17/10/2022 8:35:11 SA
PHẠM ĐỨC TOÀN
Dốc khuất vào dáng núi
Đường ngoằn ngoèo trong mây
Râm ran câu hát đợi
Chiều loang gió heo may
Ngày xuất bản: 17/10/2022 8:33:57 SA
NGỌC CHẤN
Dốc ngược thời gian lên Trạm Tấu
Con đường vắt ngang núi
Suối sâu đá dựng
Lưng trời mây bay
Túc Đán đêm nay