Vũ Thị Mai Oanh
Yên Bái mưa
Đổ chiều xuống phố
Rặng hoa ban trở gió mặt hồ
Sóng lay những giấc mơ màu đỏ
Tôi tìm về Yên Bái và em
Yên Bái phố Tiến quân ca
Trai gái vẫn nhắc nhau về Tháng Hai lửa cháy
Vòng tròn khuyết rực sáng trời Yên Bái
“Không thành công cũng thành Nhân”
Yên Bái phố
Những mùa trăng
Phà đội nước Ngòi Lâu chở niềm tin chiến thắng
Em vững tay chèo gạt những đêm pháo sáng
Anh giữ mỏ neo đưa phà tới hoà bình
Phố Hồng Hà
Sáu mươi năm
Rực cờ hoa tháng Chín
Người đứng đó ánh mắt Người trìu mến
Lễ đài huệ trắng ngát hương
Yên Bái phố
Sáu mươi năm
Đất trổ hoa
Đôi bờ sông trở giấc
Chiều về phố
Mưa dềnh dàng qua đất
Cây bật mầm nở một nụ hôn đêm
Có thể nào là thương nhớ của em
Từ đường Âu Cơ
Tôi tìm về phố mới
Môi em hồng trong sắc sen Vân Hội
Nụ hôn mềm như những chồi cây
Yên Bái phố
Chiều nay mưa bay
Đôi tà áo xanh vẫn dịu dàng trong gió
Tôi đứng giữa Quảng trường nghe tình ca về phố
Như nghe tiếng trái tim em
Đang thở rất gần
Em tiễn tôi đi qua sông Hồng
Nơi những cây cầu nối lời hẹn ước
Yên Bái phố có mưa giăng ướt
Thương nhớ gửi về vai áo những người qua...
V.T.M.O